Chứng kiến chồng chọn trang sức với đồng nghiệp nữ, tôi tức giận lao đến chất vấn và nhận lại sự cười nhạo cùng câu nói sốc từ cô ấy.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của phụ nữ trên Afamily. Đây là nơi để phụ nữ chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và cuộc sống. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn có thể gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm niềm tin của bạn qua hòm mail tamsu@afamily.vn.
Xin chào Hướng Dương, em mới sinh con được 1 năm nên tự ti với thân hình hiện tại, da có vết rạn và phải mặc đồ tối màu để che khuyết điểm. Trước đây em tự tin nhưng giờ em lo lắng vì chồng em đẹp trai và được nhiều phụ nữ yêu thích. Em thường xuyên dò la và kiểm soát khi có dấu hiệu đáng ngờ từ chồng.
Anh ấy ngày càng cáu gắt, thậm chí bỏ nhà đi ngủ ở công ty. Vào kỷ niệm 5 năm ngày cưới, sau một cuộc cãi vã, em không tổ chức tiệc và đem con đi chơi trong trung tâm thương mại. Bỗng em nghe chồng nói với một cô gái ở quầy hàng bên cạnh: "Đẹp đấy, anh thích sợi dây chuyền này." Cô gái cười rạng rỡ, và em nhận ra đó là đồng nghiệp thân thiết của chồng, người từng thích anh mà không được đáp lại. Em cảm thấy bất an và lao đến chất vấn, chửi mắng cả hai, rồi giật món quà trong tay chồng ném xuống đất. Cô ta cười khinh bỉ và nói với chồng em: "Vợ anh vừa xấu vừa vô duyên thế này mà anh chịu được hả?"
Em nên chọn anh ấy, không phải cô ta. Em bối rối và hoài nghi về lời nói của cô ta, không biết có phải thật hay không. Tối đó, chồng em giận dữ và không xin lỗi, bảo em tự xem lại bản thân. Em cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì.
Hướng Dương chia sẻ, em đã hơi vội vàng khi làm bẽ mặt chồng ở nơi đông người. Hãy bình tĩnh và nhớ lại những kỷ niệm đẹp, xem chồng đã từng tặng quà hay làm gì đặc biệt cho em chưa. Đừng để sự ghen tuông làm tổn hại mối quan hệ, vì điều đó có thể khiến chồng em tìm kiếm chỗ khác để giải tỏa. Cuối cùng, hãy xin lỗi chồng, chia sẻ cảm xúc của mình và mong anh ấy giúp em cải thiện bản thân.
Đàn ông thường yêu bằng mắt, vì vậy để giữ chồng, em nên chăm chỉ tập thể dục và ăn uống lành mạnh để tự tin và xinh đẹp hơn. Khi em rạng rỡ và biết thể hiện tình yêu, cô gái kia sẽ không có cơ hội. Chồng em đã chọn em, điều đó chứng tỏ em phù hợp với anh ấy hơn. Chúc em bình tâm!


Source: https://afamily.vn/thay-chong-cung-dong-nghiep-nu-chon-trang-suc-em-gian-du-lao-den-chat-van-thi-nhan-duoc-tieng-cuoi-khinh-bi-va-cau-noi-gay-soc-cua-co-ta-20190818201036813.chn